Suy tư: Tột cùng của Đức Ái
1 . Yêu người khác như chính mình là một điều khó tuy nhiên điều này nhiều người làm được nhưng yêu người khác hơn cả chính bản thân mình thì là một điều rất khó, cực kỳ khó và rất ít người có thể làm được – và đây chính là tột cùng của Đức Ái!
2 . Chúng ta thường tạ ơn Chúa về những ơn mình nhận được khi xin tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên tạ ơn Chúa về những điều mà chúng ta không nhận được khi xin - vì những điều đó Thiên Chúa biết trước là có hại cho linh hồn chúng ta và Ngài đã cẩn trọng tránh không thực hiện, không ban cho là để giúp ích cho linh hồn chúng ta.
3 . Khi tiến sâu vào Khoa Học Tình Yêu Thiên Chúa, tôi nhận thấy đức nhẫn nại của Thiên Chúa là vô địch! Vì nhiều lần trong lịch sử Thiên Chúa đã nhẫn nhục, đã nhường phần thắng cho con người khiến cho ta có cảm tưởng Ngài dường như là bị thua con người,… - Theo tôi đó là một trong những phương cách mà Thiên Chúa muốn kéo con người về phía đại dương lân tuất của Chúa và cũng là để cho con người hoàn toàn cảm phục, khâm phục và bái phục Tình Yêu Thiên Chúa.
4 . Với những người chưa bước chân trên đường trọn lành: chẳng hạn như đang ở trong giai đoạn thử thách thì khi đối diện với cám dỗ - con người thường nhận phần thất bại nhiều hơn là thành công! Và đó là phương cách để Thiên Chúa huấn luyện con người về đức khiêm nhường – và đây chính là bài học đầu tiên trong Trường Học Đức Ki-tô.
(Vũ Thắng)
1 . Yêu người khác như chính mình là một điều khó tuy nhiên điều này nhiều người làm được nhưng yêu người khác hơn cả chính bản thân mình thì là một điều rất khó, cực kỳ khó và rất ít người có thể làm được – và đây chính là tột cùng của Đức Ái!
2 . Chúng ta thường tạ ơn Chúa về những ơn mình nhận được khi xin tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên tạ ơn Chúa về những điều mà chúng ta không nhận được khi xin - vì những điều đó Thiên Chúa biết trước là có hại cho linh hồn chúng ta và Ngài đã cẩn trọng tránh không thực hiện, không ban cho là để giúp ích cho linh hồn chúng ta.
3 . Khi tiến sâu vào Khoa Học Tình Yêu Thiên Chúa, tôi nhận thấy đức nhẫn nại của Thiên Chúa là vô địch! Vì nhiều lần trong lịch sử Thiên Chúa đã nhẫn nhục, đã nhường phần thắng cho con người khiến cho ta có cảm tưởng Ngài dường như là bị thua con người,… - Theo tôi đó là một trong những phương cách mà Thiên Chúa muốn kéo con người về phía đại dương lân tuất của Chúa và cũng là để cho con người hoàn toàn cảm phục, khâm phục và bái phục Tình Yêu Thiên Chúa.
4 . Với những người chưa bước chân trên đường trọn lành: chẳng hạn như đang ở trong giai đoạn thử thách thì khi đối diện với cám dỗ - con người thường nhận phần thất bại nhiều hơn là thành công! Và đó là phương cách để Thiên Chúa huấn luyện con người về đức khiêm nhường – và đây chính là bài học đầu tiên trong Trường Học Đức Ki-tô.
(Vũ Thắng)