25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 24)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 24)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 54)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 64)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 65)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 65)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 63)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4105: LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CHỦNG SINH #1

09 Tháng Mười Một 20181:48 CH(Xem: 962)
HinhBiaRadioTinMung.GCM2CN 4105: LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CHỦNG SINH #1

Lời Kim Hà: Kính thưa quý thính giả và đọc giả của www.memaria.net, www.memaria.org và www.kinhmungmaria.com,
Sau 3, 4 năm trường ròng rã, các anh chị em Nhóm Thư Viện Đức Tin, cũng là cộng tác viên trung thành của www.memaria.net và www.memaria.org đã hoàn thành việc đọc xong 10 tác phẩm "Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi". Toàn bộ Tác Phẩm này được thâu trong Radio Tin Mừng và Radio Giờ Của Mẹ#2. Chúng tôi dự trù sẽ phát hành radio này gồm hơn 7,200 audio vào mùa Giáng Sinh 2018.

Chúng tôi xin sự giúp đỡ của quý Ân Nhân xa gần để có thể làm quà biếu cho các người nghèo, già hưu, khuyết tật và khiếm thị qua các giáo xứ và dòng tu. Ưu tiên đặc biệt của chúng tôi là có đủ quà biếu Radio này đến quý linh mục và quý nam nữ tu về hưu trước khi biếu cho những người  già hưu khác. Quý vị có thể liên lạc để ủng hộ hay đặt mua trước với Dr. Việt Bùi, email: vietbui@yahoo.com hay Kim Hà, email: memaria2000@yahoo.com.
Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho gia đình quý vị! (KH)

Sau đây là một trong số hàng trăm bức thư của thính giả gửi cho nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ:

Ngày 4/12/2014

Con cám ơn Cha và quí Anh Chị trong ban biên tập. Chúa Jêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành và chúc phúc cho công việc của Anh Chị để làm cho mọi người biết Chúa Jêsu và yêu Chúa nhiều hơn. Đúng là càng biết Chúa thì ta sẽ yêu Chúa nhiều hơn. Càng biết mình thì ta sẽ khinh chê mình hơn và vì vậy mà khiêm nhường hơn.

Chúng ta đúng là biết quá ít về Chúa Jêsu hiền lành và tình yêu vô bờ bến của Ngài đối với mọi người.  Đúng là có quá ít người thật sự yêu mến Chúa Jêsu theo như Ngài ao ước. Thường ta chỉ yêu Chúa Jêsu vì mình thôi chứ không phải vì Chúa. Chúng ta tìm mình mà cứ nghĩ mình tìm Chúa. Đúng là Chúa Jêsu được biết và yêu ít là dường nào.

Xin Chúa Jêsu và Mẹ Maria giúp chúng con bằng cách này hay cách khác được biết về Chúa Jêsu nhiều hơn để chúng con được yêu Chúa Jêsu nhiều hơn và yêu Ngài bằng một Tình Yêu thật sự như Ngài mong ước. Để như Thánh Augustino khi trở lại sau bao năm sống trong lầm lạc của dục vọng, chúng con có thể nói với Chúa Jêsu rằng:

"Lạy Chúa Jêsu là cội nguồn của mọi sự Tuyệt Hảo, con đã yêu Chúa quá muộn màng."

Con nghĩ đây là điều không khó. Vì chính Chúa Jêsu và Mẹ Maria luôn ao ước như vậy. Chỉ cần có lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt, thì Mẹ sẽ giúp ta đạt được điều này.

Con xin chia sẻ một kinh nghiệm quý báu của con:

Con là một Chủng sinh. Như bao người Công giáo khác, ngay từ nhỏ con được dạy về Mẹ Maria và Chuỗi Mân Côi. Con lần Chuỗi Mân Côi với Gia đình đến khi con vào chương trình học để vào Chủng viện năm 2005. Đến lúc này việc lần Chuỗi Mân Côi đối với con vẫn chỉ là theo thói quen thông thường. Vào khoảng đầu năm 2010, con cùng với cộng đoàn Chủng viện đi thăm một giáo xứ trong Giáo phận. Cha Phó của Giáo xứ chỉ vào tượng ảnh Đức Mẹ Maria trong Nhà Thờ của Giáo xứ và nói với chúng con rằng:

"Sau này khi các anh em đã trở thành Linh mục thì anh em sẽ cảm nhận được một điều là nếu không có lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt qua việc lần Chuỗi Mân Côi, thì các anh em sẽ không rao giảng Phúc Âm cho ai được."

Lời nói này của Cha làm con thật sự chú ý. Vì con luôn nghĩ rằng con luôn luôn có thể cầu nguyện trực tiếp với Chúa Jêsu mà không cần thông qua Mẹ Maria. Vì lý do này mà con cứ theo Cha Phó để hỏi tại sao Ngài lại nói như vậy. Nhưng Cha không trả lời con mà chỉ nói rằng rồi sau này con sẽ biết.

Mùa hè năm 2012, con đến thăm một Linh mục mà trong mắt của con và nhiều người khác thì cha rất là tốt. Cha ở nhà hưu dưỡng linh mục của Giáo phận Cần Thơ. Ngài nói với con là:

"Nếu như con ao ước được trở thành một Linh mục thánh thiện thì con phải có lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt, nhất là qua việc lần Chuỗi Mân Côi. Tất cả các Thánh đã nên Thánh là nhờ họ đã có lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt qua việc lần Chuỗi Mân Côi: từ Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh Faustina, Thánh Padre Pio Năm Dấu, Thánh Teresa Calcutta, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII."

Thầy Jacobê, VN