25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 16)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 18)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 63)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4120: CHÚA CHỮA LÀNH TÔI KHỎI BỊNH LUPUS

03 Tháng Mười Hai 20188:05 SA(Xem: 1471)
HinhBiaRadioTinMung.GCM2CN 4120: CHÚA CHỮA LÀNH TÔI KHỎI BỊNH LUPUS

Trong cuộc hành hương vừa qua, chúng tôi đi xe bus từ Orange County đến tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ và trở về trong tất cả 4 ngày, từ 28/11/2018 đến 1/12/2018.

Thiên Chúa quan phòng nên trên đoạn đường dài trong 4 ngày ấy, tôi được ngồi cạnh chị Maria. Khi biết tôi là Kim Hà, chị vui mừng chia sẻ rằng trong mấy năm nay, chị bị bịnh Lupus rất nặng. Tay chân và toàn thân chị đau nhức. Chị không còn một chút năng lực nào, sức khoẻ cứ yếu đi rất nhiều. Mặt mày bơ phờ, hốc hác, tình trạng tinh thần suy sụp trầm trọng. Chị hầu như không còn sức lực để chiến đấu với cơn bịnh hiểm ác này. Chị không còn có thể đi lễ thường xuyên được nữa.

Cả gia đình chị cảm thấy buồn bã ưu phiền vì thương xót chị. Trong lúc ấy, con trai của chị bèn tặng cho mẹ một cái máy I-Pad để chị có thể xem phim và nghe nhạc cho đỡ buồn. Chị kể như sau:

"Hôm ấy, em tình cờ tìm được trang mạng  www.memaria.net. Rồi em được nghe bộ chuyện Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi của Sr. Phạm Thị Hùng dịch và do các anh chị em trong nhóm www.memaria.net đọc trong một thời gian rất dài. Em nhờ con trai em download và đem vào máy I-Pad cho em nghe hàng ngày, hàng đêm.

Từ đó, em say mê nghe đi, nghe lại. Đêm nào em cũng vặn nghe đến nỗi chồng em không thể nào hiểu nổi tại sao em lại thích nghe bộ chuyện ấy quá như thế? Sau khi nghe audio của cuốn sách này thì cuối cùng em được Chúa chữa lành cả xác lẫn hồn. Em không còn đau nhức nữa. Em mừng quá nên cùng chồng em đi hành hương đến Đất Thánh Do Thái. Khi đến Đất Thánh, hễ cứ đi đến một địa danh nào thì em lại được Chúa đánh động và soi sáng. Vì thế mọi sự trở nên sống thật và sống động. Em  hình dung tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất mà em đã được nghe từ cuốn sách ấy. Em cảm động khi đến những nơi chốn mà Chúa đã kể trong sách. Em có thể hình dung tướng mạo của từng vị Thánh Tông Đồ ra sao. Em cảm tạ Chúa vì em thấy dường như mình đang được đồng hành với Chúa và các Thánh Tông Đồ ngay tại Đất Thánh.

Sau khi Chúa chữa lành bịnh cho em thì Chúa cũng chữa lành tâm hồn em luôn. Từ đó, em tập bỏ dần những tính xấu. Em biết tha thứ nhiều hơn, biết sống dịu dàng hơn, thông cảm và bao dung hơn. Trước đó, tính tình em rất khó chịu và kỳ cục lắm. Nay em đã được Chúa đánh động và chữa lành mọi mặt để trở nên một con người hoàn toàn đổi mới. Khi đi dự Thánh Lễ thì em thấy mình hiểu ý nghĩa của Thánh Lễ hơn, nên em sốt sắng và quý trọng Thánh Lễ hơn. Em thấy Chúa rất gần gũi với em. Em có thể cầu nguyện với Ngài một cách chân thành và dễ dàng như người con gái đang nói chuyện với Cha của mình.

Nói tóm lại, em đã được Chúa chữa lành và canh tân, đổi mới hoàn toàn sau khi nghe xong tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi mà quý anh chị em đã thực hiện một cách công phu và với trọn cả tình yêu và lòng phục vụ tha nhân. Em không biết nói điều gì hơn, em ủng hộ  $240.00 để các anh chị làm việc bác ái, làm Radio Giờ Tin Mừng/Giờ Của Mẹ#2 để biếu tặng quý linh mục tu sĩ già hưu và những người già, khuyết tật và bịnh tật như đường hướng của nhóm đã vạch ra. Mong rằng chút quà của gia đình em sẽ là có thêm các máy Radio để tặng biếu cho những người bịnh tật và họ sẽ được ơn chữa lành hồn xác như em đã được Chúa thương chữa lành.

Em nhớ rằng Chúa Giêsu rất thương xót loài người chúng ta. Ngài sẵn sàng ban mọi ơn lành lớn lao nếu chúng ta biết cầu xin Ngài cách sốt sắng!

Con tạ ơn Chúa và Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng và em cám ơn tất cả các anh chị em đã hy sinh trong công việc truyền thông đáng quý này. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc phúc cho cả nhà mình!" (MN)

Suy Niệm:   

Đây là một chứng từ rất sống thật và vô cùng mạnh mẽ! Tôi nghe chị Maria chia sẻ trên xe bus mà lòng vui mừng khôn tả. Những lời chị Maria nói rất đánh động và chân thành. Tôi có thể cảm nhận được là Chúa đang làm việc qua chị. Tôi đã động viên và khuyến khích chị hãy viết ra một cuốn sách để kể lại cảm nghiệm thật chi tiết hầu làm cho mọi người biết rằng:

"Khi đọc và nghe Lời Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa chữa lành toàn bộ linh hồn, thể xác và tâm linh."

Con cảm tạ Chúa đã cho phép con được nghe cảm nghiệm này để kể lại cho mọi người. Con cảm thấy rằng Chúa muốn chúng con biết rằng Ngài rất vui lòng đối với những gì mà anh chị em chúng con đã phục vụ trong hơn 20 năm qua môi trường truyền thông và truyền thanh. Con cảm ơn Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, Dr. Việt Bùi, anh Đông Nguyễn cùng tất cả các anh chị em trong các nhóm phục vụ. Xin Chúa đồng hành và chúc phúc cho mọi người và cả nhà!

Quý vị có thể liên lạc với Dr. Việt Bùi qua email:vietbui@yahoo.com hay Kim Hà: memaria2000@yahoo.com

Để ủng hộ, mua Radio, microSD hay USB stick. Radio Tin Mừng/Radio Giờ Của Mẹ #2 đã được phát hành ở Việt Nam và Mỹ trong dịp này để kịp biếu quà Noel cho các người nghèo và khuyết tật, qua trung gian các giáo xứ và dòng tu. Chúng tôi không kiếm lợi mà là làm vì lòng bác ái. Xin cám ơn quý vị!

Kim Hà, 3/12/2018