
Trong tâm tình cuối năm chúng ta nên cảm tạ Chúa và cám ơn nhau. Trước hết là cảm tạ Chúa, vì biết bao ơn lành mà Người đã ban cho chúng ta trong suốt một năm vừa qua. Thứ đến là biết ơn ông bà cha mẹ tổ tiên – những người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta trên hành trình làm người. Tiếp theo là chúng ta cần cám ơn anh chị em đã sống quanh ta . Cuối cùng là cám ơn bạn bè và những người thân, đã tạo nên cuộc sống sinh động của chúng ta. Sau khi cám ơn xong thì chúng ta phải tha thứ cho nhau.
Tha thứ là hành động căn bản để sống đúng với tinh thần Tin Mừng. Chúa đã dặn: “Hãy tha không những 7 lần, nhưng là 70 lần 7". Có nghĩa là tha thứ không ngừng và tha thứ vô điều kiện. Khi chúng ta còn cố chấp nhau thì tâm hồn chúng ta còn khổ. Ngược lại, khi chúng ta tha thứ cho nhau, thì tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thản bình an và vui tươi. Khi tha thứ xong rồi, thái độ tiếp theo là chấp nhận anh chị em mình. Tại sao mình lại không chấp nhận anh chị em của mình chứ? Vì ngay chính mình đã hoàn thiện đâu mà dám khinh rẽ người khác. Như vậy, điều kiện để tâm hồn mình được bình an và hạnh phúc trong năm mới là tha thứ và chấp nhận anh chị em của mình.
Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy đi và làm như vậy, để tâm hồn chúng ta được an vui và hạnh phúc trong năm mới. Chúng hãy nhớ lấy điều này, khi chúng ta làm tổn thương một ai đó chính chúng đang làm cho chúng ta lo âu chán nản! Đôi khi chúng ta muốn chết để quên đi hết tất cả những nỗi đau, nhưng mà sao nỗi đau ấy cứ dằn vặt?
Để được sống trọn vẹn với cuộc đời không hề đơn giản chút nào, ai cũng có thể cho rằng mình là người đau khổ nhất.
Trong tình yêu thương làm gì có là khuôn mẫu nhất định. Ngay Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh câu chuyện người Samarita nhân từ mà diễn tả. (LC.10. 25-7)
Khi luật sỹ người Do thái hỏi:“Nhưng ai là người thân cận của tôi?”
Nó cần sự khiêm tốn cất tính kiêu căng của con người. Người nào chỉ biết cho riêng mình nhiều hơn thì người đó sẽ không gặp nhau trong tình thân ái, người đó sẽ lạc lỏng và làm đau lòng nhiều người khác.
Chúng ta thông cảm nỗi đau của mọi người chung chung quanh, đừng bao giờ nói chúng ta không thể.
Đôi khi ta bị cám dỗ muốn kẻ hại ta phải chịu nhiều đau khổ như chính nỗi đau của ta đang phải chịu hoặc nhiều hơn thế ấy nữa. Nhưng mà làm cho người ấy đau, thì chúng ta cũng đâu có thể thanh thản được?
Quanh ta còn bao nhiêu người thân yêu đang mong chờ ta, đang mong muốn ta được tràn đầy hạnh phúc.
Vây chúng ta hãy can đảm chấp nhận tất cả như Thánh ý Chúa.
Tiếc nuối hay bám víu vào dĩ dãng, vào quá khứ, những lầm lỗi sẽ làm cho mình đau thêm và tăng trưởng nỗi đau. Người như vậy là người yếu đuối, sẽ mãi sống trong đau khổ, mà cố gắng vùng vẫy trong cay đắng ngậm ngùi.
Chúng ta hãy tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính bản thân mình.
Tổn thương nào cũng đau đớn rồi cũng qua đi chúng ta hãy tha thứ và chấp nhận những gì đang có trong hiện tại, để rồi thời gian làm chúng ta quên nỗi đau ấy. Thay vì chúng ta ôm ấp nỗi đau đó, chính chúng ta đã biến nó thành một hồng phúc cho chính. Trong cuộc đời có những nỗi oan ức rất lạ thường, không ai hiểu đươc! Nhưng chúng ta tin tưởng Chúa hiểu biết tất cả, ngày phán xét sẽ lộ diện. Cho nênchúng ta hãy sẵn sàng thứ tha cho nhau, chúng ta sẽ đón nhận một ngày mới bắt đầu thật là vui tươi và hạnh phúc ngay bây giờ! chúng ta hãy học cách tha thứ cho nhau. Chính thánh Phanxico Assi đã nói "Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên là gặp lại bản thân".
Hãy tha thứ để có thể trở về với một thực tại nhiệm mầu mà chúng ta đang có được, bởi khi không còn vướng bận nữa, sống được như vậy không sướng hay sao.
Chúng ta luôn có trong nhau…để có đủ niềm tin mà vững vàng đi hết cuộc đời.
CHÚC MỌI NGƯƠI ĐÓN TẾT VUI TƯƠI TRONG TINH THẦN ĐÓN NHẬN VÀ THA THỨ - BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC 1019.
Lm Raphael Trần Xuân Nhàn