Yêu thương anh em bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình
(18.06.2019 – Thứ Ba Tuần XI Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 5,43-48
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Yêu thương anh em bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho chúng ta một bài học thật cao quý để được làm con cái của Cha trên trời, đó là: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Nếu trong Cựu Ước dạy chúng ta yêu người thân cận (Lv 19, 18), thì Đức Giêsu dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Chúng ta yêu kẻ thù, vì kẻ thù cũng là thụ tạo do Chúa Cha tạo dựng nên như chúng ta.
Vì yêu thương, Chúa truyền lệnh mới
Chính Ngài trao, gởi tới anh em
YÊU THƯƠNG Chúa đã cho đem
Cùng nhau đón nhận cho thêm mặn nồng
*Lệnh truyền này chân thành tha thiết
Để mọi người hiểu biết YÊU THƯƠNG
Cùng nhau tiến bước chung đường
Hài hòa thân thiện vấn vương nghĩa tình
Thiên Chúa đã cho mặt trời mọc lên vào mỗi buổi bình minh để ánh sáng đem lại sự sống cho muôn người. Ngài lại cho mưa rơi xuống ruộng vườn của họ để họ có của nuôi thân. Ngài không hề phân biệt, không dành nắng hay mưa cho riêng người nào. Ngài bao dung và rộng rãi khi đối xử với mọi người. Khi trái tim của chúng ta giống trái tim của Chúa, chúng ta sẽ nhìn kẻ thù bằng cặp mắt yêu thương, sẽ cư xử với họ theo cung cách hài hòa thân thiện. Lúc đó họ sẽ chẳng còn là kẻ thù nữa, nhưng lại là bạn hữu thân tình của chúng ta.
Lệnh truyền đó quang minh chính trực
Giúp mọi người dạ thực lòng ngay
YÊU THƯƠNG thật sự như Thây
Tận tâm phục vụ tràn đầy thiết tha
*Lệnh truyền đây: chính là lẽ sống
Để lấp đầy chỗ trống xưa nay
YÊU THƯƠNG phủ kín tràn đầy
Kết liên sum họp ngất ngây tình người
Trong thực tế cuộc sống hằng ngày, Chúng ta đã cố gắng yêu thương, làm hòa, vui vẻ… với những người chúng ta không thích, nhưng sao vẫn còn có sự e dè, ngượng ngùng nào đó. Nhưng không sao! Chúa chỉ muốn chúng ta đã nỗ lực đến mức độ nào. Để rồi từ những cố gắng, nỗ lực đó, Chúa sẽ ghi nhận và tiếp tục ban thêm hồng ân của Ngài cho chúng ta và biến đổi chúng ta cũng như những người chúng ta gặp gỡ đều trở nên tốt đẹp, hiệp nhất và yêu thương nhau nhiều hơn.
Lệnh truyền Chúa: cho đời hạnh phúc
YÊU THƯƠNG rồi hát khúc hoan ca
Điểm tô cuộc sống mặn mà
Nhìn nhau ánh mắt chan hòa niềm tin
*Cùng đan kết giữ gìn luôn nhớ
Lòng bảo lòng xin chớ đừng quên
YÊU THƯƠNG đời sẽ đẹp thêm
Lệnh truyền của Chúa êm đềm biết bao
Lạy Chúa! xin cho chúng con biết sống trong tình yêu thương của Chúa và của mọi người, để chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Chúa là luôn biết yêu thương và đem niềm vui đến cho mọi người đang sống chung quanh chúng con. Amen.
HOÀI THANH