LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 196: HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
1. Bạn nghèo mà có người không rời bạn, đó là hạnh phúc.
2. Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn, đó là hạnh phúc.
3. Bạn khóc, có người an ủi bạn, đó là hạnh phúc.
4. Bạn sai, có người bao dung bạn, đó là hạnh phúc.
5. Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn, đó là hạnh phúc.
6. Hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu mà là được một người yêu rất nhiều.
7. Hạnh phúc là có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng.
8. Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
9. Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc, để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc luôn đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống luôn luôn ở bên cạnh chúng ta.
10. CÓ 5 NGUYÊN TẮC ĐỂ HẠNH PHÚC:
Tập tha thứ. Bớt lo lắng. Sống đơn giản. Cho đi nhiều hơn. Đừng trông đợi quá nhiều.
11. CÓ 7 BƯỚC ĐẾN HẠNH PHÚC:
- Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn
- Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn
- Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn
- Xem ít lại, hành động nhiều hơn
- Phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn
- Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn
- Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn
12. Cách đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.
13. Hãy luôn làm đầy ngân hàng cảm xúc, hãy dùng sự chân thành, hoà hiếu, yêu thương của bạn để đối đãi với người.
14. Tạ ơn Chúa về những điều trái ý xảy ra hằng ngày vì đó là con đường Chúa muốn dẫn ta đi.
15. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn đang chơi với ai, vì vậy xin hãy luôn tôn trọng mỗi người trong suốt cuộc đời bạn.
16. Trong cuộc sống, những gì mà bạn nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật, những gì bạn chưa nhìn thấy như phần chìm của tảng băng trôi!
17. Đôi khi, bạn nghĩ không ai biết bạn đang làm gì, nhưng kỳ thực họ đã nhìn thấu bạn là ai từ lâu rồi. Vậy bạn hãy cẩn trọng trong phát ngôn và hành động, bởi bạn không biết điều gì xảy ra khi bạn làm tổn thương họ.
18. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Đó là lúc giữa lời nói của mình không còn đi đôi với hành động. Có thể yêu mến Chúa rất mãnh liệt nhưng chưa dễ xót thương, bao dung cho người. (JN)
19. Bản thân mạnh dạn xưng mình là môn đệ của Thầy Giêsu nhưng lại lỗi công bình, tổn thương tình bác ái với tha nhân. Mỗi ngày đi đến nhà thờ nhưng lòng còn quá nhiều ngổn ngang những tham sân si mà bản thân không dám dứt bỏ bởi một chữ "tiếc", tiếc thương, tiếc rẻ và tiếc nuối. (JN)
20. Tôi sống hai lòng, tôi khoác nhiều bộ mặt vào trong các tương quan. Tôi thờ Thiên Chúa nhưng vẫn để những đam mê bất chính dẫn dắt, vẫn để thế giới của quỷ ma xen vào mọi chọn lựa và quyết định của mình.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2019