Cảm Nghiệm của các Đoàn Viên #24: Đôi Lời Tâm Tình
Nhóm Cầu Nguyện Đa Minh Là Gia Đình Của Tôi.
Gia đình tôi vì hoàn cảnh các con ăn học và đau bịnh mà chia ra hai. Chồng tôi ở miền Bắc California còn tôi và hai con dọn xuống Nam California để sinh sống. Lý do vì con trai tôi bị bịnh và người con khác của tôi thì đậu vào một đại học ở Orange County. Còn tôi thi lớn tuổi nên về hưu.
Trước đây tôi là người ngoại giáo, có chồng và các con. Tôi thường bị ma quỷ quấy phá vào ban đêm. Mùi của ma quỷ rất hôi thối. Cứ tối đến là tôi rất sợ hãi. Một hôm tôi xin những bà Mỹ Tin Lành trong sở cầu nguyện. Mấy bà ấy thương tôi nên dắt tôi những nhóm cầu nguyện Thánh Linh. Họ cho tôi đọc Thánh Kinh, họ dạy tôi hát ca khen Chúa và chúc tụng Chúa bằng cả con tim. Đến mấy tuần sau, họ tuyên bố sẽ cho tôi được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Linh (Baptized In The Holy Sprit).
Họ đặt tay cầu nguyện bằng tiếng lạ rất sốt sắng. Đêm đó, tôi cảm thấy lòng vui mừng và bình an. Khi về nhà, tôi có ngửi mùi thối nhưng quỷ không dám đến gần tôi nữa. Tôi vui mừng vì được Chúa giải thoát.
Đến sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi thấy một luồng ánh sáng hình cái nón chụp trên đầu tôi như là cách Chúa Thánh Thần ban ơn và bảo vệ cho tôi. Khi tôi nhìn sang bên mặt thì thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria mỉm cười với tôi. Ngay lúc đó, tôi nghĩ mình dù được Chúa giải thoát nhưng mình phải gia nhập vào một cộng đoàn Công Giáo để xin Chúa và Đức Mẹ Maria tiếp tục bảo vệ.
Chồng tôi không cho tôi đi lễ ngày Chúa nhật nên cứ vào tối thứ bẩy thì tôi để sẵn quần áo ở phòng khách và ngủ luôn ở ghế salon nơi phòng khách để sáng sớm ngày Chúa nhật là hôm sau, em gái tôi sẽ chở tôi đi nhà thờ. Thế rồi tôi học giáo lý và được rửa tội, các con tôi cũng được rửa tội, chỉ có chồng tôi là không muốn rửa tội.
Vào năm 2004, một hôm tôi có việc đi xuống miền Nam California. Dù là đi công việc và đi chơi nhưng không hiểu tại sao mà tôi cũng cố gắng đến một nhà thờ Công Giáo trong vùng để hỏi xem họ có nhóm cầu nguyện Thánh Linh không. May quá, tôi gặp được nhóm Thánh Linh ở nhà thờ Westminster. Không hiểu tại sao Chúa lại muốn tôi kể cảm nghiệm Chúa Thánh Thần chữa lành cho tôi. Vì thế tôi chia sẻ trước nhóm cầu nguyện Thánh Linh có khoảng 50-60 người, trong đó có chị Kim Hà. Chị ấy xin tôi để ghi âm và phát thanh trên đài Radio Giở Của Mẹ.
Đúng 10 năm sau là năm 2014, tôi đi lễ nhà thờ Tháh Linh. Sau đó, tôi thấy có một nhóm ngày nào cũng cầu nguyện kinh Thần Vụ. Tôi liền đánh bạo xin được vào đọc kinh chung với họ. Ai cũng vui vẻ chào mừng tôi. Rồi tôi nhận ra có chị Kim Hà là người mà 10 năm trước đã được nghe cảm nghiệm Chúa chữa lành cho tôi. Thật là ơn quan phòng cao cả của Chúa vì Ngài cho phép chúng tôi gặp lại nhau trong khi người ở miền Bắc California, kẻ ở miền Nam California.
Rồi tôi đã được khấn hứa và gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh, giáo phận Orange. Thật là một niềm vui vô biên. Cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa Tối Cao!
Nay tôi tạm thời trở về miền Bắc California nhưng tôi đã báo cho anh Huynh Trưởng Liêm rằng tôi vẫn gia nhập nhóm đọc kinh Thần Vụ bằng tiếng Anh để cùng cầu nguyện với họ và với giáo hội hoàn vũ.
Tôi nhớ các anh chị em trong HĐ Đa Minh của Giáo Xứ Thánh Linh vì đó là nhà của tôi, các anh chị em là gia đình thiêng liêng của tôi! Chúng ta luôn gặp gỡ nhau trong lời cầu nguyện!
ML.
Nhóm Cầu Nguyện Đa Minh Là Gia Đình Của Tôi.
Gia đình tôi vì hoàn cảnh các con ăn học và đau bịnh mà chia ra hai. Chồng tôi ở miền Bắc California còn tôi và hai con dọn xuống Nam California để sinh sống. Lý do vì con trai tôi bị bịnh và người con khác của tôi thì đậu vào một đại học ở Orange County. Còn tôi thi lớn tuổi nên về hưu.
Trước đây tôi là người ngoại giáo, có chồng và các con. Tôi thường bị ma quỷ quấy phá vào ban đêm. Mùi của ma quỷ rất hôi thối. Cứ tối đến là tôi rất sợ hãi. Một hôm tôi xin những bà Mỹ Tin Lành trong sở cầu nguyện. Mấy bà ấy thương tôi nên dắt tôi những nhóm cầu nguyện Thánh Linh. Họ cho tôi đọc Thánh Kinh, họ dạy tôi hát ca khen Chúa và chúc tụng Chúa bằng cả con tim. Đến mấy tuần sau, họ tuyên bố sẽ cho tôi được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Linh (Baptized In The Holy Sprit).
Họ đặt tay cầu nguyện bằng tiếng lạ rất sốt sắng. Đêm đó, tôi cảm thấy lòng vui mừng và bình an. Khi về nhà, tôi có ngửi mùi thối nhưng quỷ không dám đến gần tôi nữa. Tôi vui mừng vì được Chúa giải thoát.
Đến sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi thấy một luồng ánh sáng hình cái nón chụp trên đầu tôi như là cách Chúa Thánh Thần ban ơn và bảo vệ cho tôi. Khi tôi nhìn sang bên mặt thì thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria mỉm cười với tôi. Ngay lúc đó, tôi nghĩ mình dù được Chúa giải thoát nhưng mình phải gia nhập vào một cộng đoàn Công Giáo để xin Chúa và Đức Mẹ Maria tiếp tục bảo vệ.
Chồng tôi không cho tôi đi lễ ngày Chúa nhật nên cứ vào tối thứ bẩy thì tôi để sẵn quần áo ở phòng khách và ngủ luôn ở ghế salon nơi phòng khách để sáng sớm ngày Chúa nhật là hôm sau, em gái tôi sẽ chở tôi đi nhà thờ. Thế rồi tôi học giáo lý và được rửa tội, các con tôi cũng được rửa tội, chỉ có chồng tôi là không muốn rửa tội.
Vào năm 2004, một hôm tôi có việc đi xuống miền Nam California. Dù là đi công việc và đi chơi nhưng không hiểu tại sao mà tôi cũng cố gắng đến một nhà thờ Công Giáo trong vùng để hỏi xem họ có nhóm cầu nguyện Thánh Linh không. May quá, tôi gặp được nhóm Thánh Linh ở nhà thờ Westminster. Không hiểu tại sao Chúa lại muốn tôi kể cảm nghiệm Chúa Thánh Thần chữa lành cho tôi. Vì thế tôi chia sẻ trước nhóm cầu nguyện Thánh Linh có khoảng 50-60 người, trong đó có chị Kim Hà. Chị ấy xin tôi để ghi âm và phát thanh trên đài Radio Giở Của Mẹ.
Đúng 10 năm sau là năm 2014, tôi đi lễ nhà thờ Tháh Linh. Sau đó, tôi thấy có một nhóm ngày nào cũng cầu nguyện kinh Thần Vụ. Tôi liền đánh bạo xin được vào đọc kinh chung với họ. Ai cũng vui vẻ chào mừng tôi. Rồi tôi nhận ra có chị Kim Hà là người mà 10 năm trước đã được nghe cảm nghiệm Chúa chữa lành cho tôi. Thật là ơn quan phòng cao cả của Chúa vì Ngài cho phép chúng tôi gặp lại nhau trong khi người ở miền Bắc California, kẻ ở miền Nam California.
Rồi tôi đã được khấn hứa và gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh, giáo phận Orange. Thật là một niềm vui vô biên. Cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa Tối Cao!
Nay tôi tạm thời trở về miền Bắc California nhưng tôi đã báo cho anh Huynh Trưởng Liêm rằng tôi vẫn gia nhập nhóm đọc kinh Thần Vụ bằng tiếng Anh để cùng cầu nguyện với họ và với giáo hội hoàn vũ.
Tôi nhớ các anh chị em trong HĐ Đa Minh của Giáo Xứ Thánh Linh vì đó là nhà của tôi, các anh chị em là gia đình thiêng liêng của tôi! Chúng ta luôn gặp gỡ nhau trong lời cầu nguyện!
ML.