25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 18)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 21)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 54)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 63)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 59)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

TIN MỪNG NGÀY CHÚA NHẬT, THỨ 4 MÙA CHAY

22 Tháng Ba 20206:09 CH(Xem: 1051)

metoi1TIN MỪNG NGÀY CHÚA NHẬT, THỨ 4 MÙA CHAY

Chuyện kể rằng, ngày xưa có năm người mù, vì đồng cảnh ngộ, nên họ rất đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Nhưng vì muốn mở rộng sự hiểu biết nên một hôm họ rủ nhau đi coi voi xem hình thể chú voi thế nào.

Sau khi mỗi người sờ mó vào những phần thân thể của voi; người thì sờ vòi; sờ ngà; sờ tai, kể thì sờ chân; sờ đuôi.

Sau đó họ ngồi lại và nói với nhau:

Người sờ vào vòi thì bảo:

– Tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như một con đỉa lớn.

Người sờ vào ngà thì nói

– Không phải đâu, nó như cái đòn càn ấy.

Người sờ vào tai thì nói:

– Đâu có! Nó như một cái quạt thật to vậy.

Người sờ chân thì cãi:

– Ai bảo! Nó như cái cột đình chứ.

Cuối cùng người rờ phải đuôi phát biểu:

– Các anh nói sai ráo! Chính nó tua tủa như cái chổi xề cùn.

Mỗi người mỗi ý, không ai chịu ai, họ cãi nhau rồi choảng nhau đánh nhau sứt tai sưng trán!

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh sử Gioan tường thuật lại việc Chúa Cứu Thế đã chữa lành cho một người bị mù từ lúc mới sinh. Chúa đến trần gian này để “cải tử hoàn sinh” để chữa lành những bệnh hoạn tật nguyện thể lý cũng như tâm hồn cho con người. Như trình thuật phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su không chỉ muốn chữa lành cho một cá nhân anh mù, mà qua phép lạ này Ngài còn muốn chữa lành đôi mắt tâm hồn cho mọi người nữa. Thế nhưng chỉ duy có anh mù là nhận được ơn chữa lành mù lòa hồn xác, còn lại đám đông dân chúng và những người biệt phái mặc dù đã chứng kiến phép lạ cả thể ấy nhưng họ vẫn không nhận được ơn chữa lành! Có ai trên trần gian này chữa trị được đôi mắt tật nguyền từ thuở mới sinh? Nhưng họ không chịu tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế đã đến với họ. Họ chối từ ánh sáng, họ cứ muốn ở lì trong trạng thái mù lòa tối tăm! Và ngay cả bố mẹ của anh mù dù biết rõ ràng con mình được chữa lành đó, nhưng vẫn không dám đứng ra mạnh mẽ bênh vực làm chứng cho Chân lý và Sự thật.

Thiên Chúa luôn yêu thương con người, chỉ có con người chối từ tình thương của Chúa.

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, chỉ có con người lãng quên Thiên Chúa và Thiên luôn ấp ủ con người, nhưng chỉ có con người loại trừ Ngài mà thôi!

Để đời sống của mình có ý nghĩa và giá tri, con người ta phải chân thành giải đáp những câu hỏi sau:

Tôi từ đâu đến? Đến để làm gì? Và rồi, tôi sẽ ra đi và đi về nơi đâu?

Câu giáo lý Công giáo đầu tiên mà chúng ta học là: Hỏi ta sống ở đời này để làm gì? Thưa. Ta sống ở trên đời này để nhận biết thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và yêu thương mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp cho ngày sau được hưởng hạnh phúc đời đời.

Như vậy chỉ khi cuộc đời của chúng ta sống trong tinh thần và chân lý mà câu giáo lý này hướng dẫn thì chúng ta mới là những người đang bước đi trong ánh sáng, mà đi trong ánh sáng là đi với Đức Ki-tô, Đấng ban sự sống đời đời. Chúng ta sẽ thoát khỏi sự tối tăm mù lòa.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa , xin giữ gìn đôi mắt của chúng con được mãi trong trạng thái trong sáng, để chúng con luôn nhìn thấy Chúa nơi mọi người. Nhìn thấy Chúa trong cuộc sống, nhìn thấy Chúa trong mọi biến cố thăng trầm cuộc đời, nhìn thấy Chúa trong niềm vui cũng như nỗi buồn, nhìn thấy Chúa trong niềm hạnh phúc cũng như trong nỗi khổ đau. Và sau cùng, xin cho chúng con được phúc nhìn thấy Chúa trong nước hằng sống của Ngài. Amen.

4. Sống lời Chúa:

Cầu nguyện, tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người đau yếu tật nguyền khiếm khuyết.

Đaminh Trần Văn Chính